Thương yêu bếp lửa ngày đông
Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.
Có 150 kết quả được tìm thấy
Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.
Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.
Trong không khí rộn ràng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những món quà nghĩa tình theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ đã được trao đến người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Món quà không chỉ là vật chất mà còn là sự ghi nhận, động viên người có công với cách mạng..., thấm đượm sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, nhiều niềm vui cho mọi người.
Hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, niềm vui đón xuân của nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình càng thêm trọn vẹn bởi những ngôi nhà mới kiên cố, ấm áp nghĩa tình.
Ba! Có lẽ đây là mùa Noel đầu tiên con vắng ba? Hôm qua, đi làm về sớm con có mua ít hoa và trái cây tranh thủ ghé về nhà thăm ba. Nhà cửa, bàn ghế của ba, mẹ vẫn lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ nên con luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi về nhà mình. Cứ nghĩ ba đi đâu đó chơi ít ngày, rồi mai mốt sẽ về nhà thôi. Mấy giò lan con mang về cho ba chơi vẫn xanh mướt. Cây mai chiếu thủy lại đang ra lứa hoa mới. Cây quất Tết năm ngoái giờ cũng đang sai quả.
Gia đình bà Mùi luôn ấm áp, tình cảm, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và giúp đỡ nhau. Mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thật là vui vẻ và hạnh phúc...
Những ngày tháng 11 này, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng tràn ngập không khí rộn ràng, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để các khu dân cư, thôn xóm, cùng nhau thắp lên tình đoàn kết bền chặt tạo động lực nhân lên sức mạnh ĐĐKTDT chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Từ bao đời nay, lễ hội truyền thống đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, lễ hội vẫn giữ vai trò là điểm hẹn cộng đồng, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa cao đẹp, hướng con người tới chân-thiện-mỹ. Mỗi mùa lễ hội đến, mỗi người lại được trở về với cội nguồn, hòa mình trong không gian linh thiêng, ấm áp để tìm thấy niềm tự hào và sự gắn kết.
Sáng 24/5, Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Phủ Lý) tổ chức lễ chia tay cho học sinh 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, năm học 2024–2025. Buổi lễ được tổ chức trong không khí ấm áp với sự tham dự của Ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh và hơn 200 trẻ khối lớp 5 tuổi.
Tháng tư. Từng sợi nắng mỏng như tơ nhện đã vương hồng lên mái bếp. Mẹ bảo, đấy là nắng non buổi sớm sau những ngày mưa xuân, mưa bụi. Nắng non khiến con người ta rạo rực, ấm áp hơn nhờ các mối tương giao, hòa quyện giữa vạn vật đất trời.
Những ngày giáp Tết Ất Tỵ, những món quà cùng với tình cảm ấm áp của các tập thể, cá nhân được trao cho nhiều trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh đã giúp họ có thêm vững tinh thần chiến đấu với bệnh tật.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến rất gần, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã và đang được Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh triển khai để mang mùa xuân ấm áp đến với người lao động (NLĐ).
Sáng 26/1 (27 tháng Chạp), Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức Chương trình Chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết Ất Tỵ 2025. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến động viên, tiễn công nhân về quê đón Tết vui vẻ và mừng tuổi cho các em nhỏ là con người lao động (NLĐ).
Hỗ trợ xây dựng "Nhà Chữ thập đỏ" (CTĐ) là một trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện có ý nghĩa thiết thực của Hội CTĐ tỉnh. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đã trở thành điểm tựa vững chắc để các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Trong ký ức của mỗi người, lửa bếp ngày Tết luôn là một hình ảnh đầy ấm áp và thân thuộc. Lửa bếp ngày Tết còn là nơi chứa đựng những câu chuyện quý giá về gia đình. Mỗi lần quây quần bên bếp lửa là chúng ta cảm nhận được sự gắn kết tình cảm thiêng liêng của ông bà, cha mẹ, con cái. Đó là nơi ta cùng cả gia đình chuẩn bị mâm cỗ, là nơi những món ăn truyền thống được chế biến với tất cả tình yêu, sự chăm chút và quan tâm đến nhau.
Mỗi khi Tết đến, Xuân về, người dân cả nước không quên gửi gắm những tình cảm ấm áp của đất liền đến cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đang công tác và sinh sống nơi Quần đảo Trường Sa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, biểu tượng của ý chí và sức mạnh Việt Nam.
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Đôi mắt và nụ cười của Bảo luôn mang tới bầu không khí ấm áp hạnh phúc cho gia đình...
Trong công việc bản lĩnh, dũng cảm bao nhiêu thì trong cuộc sống và các hoạt động xã hội, những nữ chiến sĩ công an lại có tấm lòng ấm áp, nhân hậu bấy nhiêu. Họ là những "mẹ đỡ đầu" đã thắp thêm niềm tin và hi vọng cho những mảnh đời bé thơ mồ côi, bất hạnh.
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024), ngày 18/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.